Câu chuyện về người chồng điển trai "thần thánh" vợ, khiến nhiều người phải trầm trồ ngưỡng mộ.
Đào Hoàng Anh và Nguyễn Thị Hải Yến, cặp đôi sinh năm 1990 với chiều cao lần lượt là 1m76 và 1m75, được biết đến như một cặp "chân dài" đặc biệt. Dù có ý kiến cho rằng họ quá trẻ khi kết hôn sau 2 năm yêu, nhưng tình yêu và sự đồng cảm của họ đã chứng minh điều ngược lại. Cặp đôi này được ngưỡng mộ không chỉ vì vẻ đẹp mà còn vì sự quan tâm, chia sẻ của Hoàng Anh dành cho Hải Yến. Sắp tới, họ sẽ trở thành bố mẹ, và tình yêu cùng sự cảm thông sẽ là nền tảng vững chắc cho gia đình nhỏ của họ.
Hãy cùng trò chuyện với Đào Hoàng Anh, chồng 9X đẹp trai, để khám phá những câu chuyện thú vị về gia đình nhỏ của anh và cô vợ chân dài, người là "nguồn cảm hứng bất tận" của anh. Hoàng Anh, một nhiếp ảnh tay ngang, cho biết anh rất thần tượng vợ. Họ từng học chung trường Đại học nhưng chỉ gặp nhau qua Facebook sau khi ra trường. Ngay lần đầu gặp, anh đã bị cuốn hút bởi nụ cười và dáng vóc của cô. Qua thời gian, anh càng yêu quý cô vì sự thông minh, khéo léo và thân thiện. Anh luôn mang theo máy ảnh, nhờ đó mà khoảng cách giữa họ được rút ngắn.
Tấm bảng tình yêu ghi lại những kỉ niệm ngọt ngào của đôi vợ chồng trẻ. Mình đã tỉ mẩn tạo một bộ sưu tập ảnh về những khoảnh khắc trong 2 năm yêu nhau, từ chuyến đi đến món ăn và những tin nhắn, bao gồm cả những lúc khó khăn. Nảy ra ý tưởng ghi lại hành trình tình yêu, mình đã tìm kiếm, thiết kế và tự chế chiếc bảng lớn để treo lên tường. Sau gần một tuần làm việc chăm chỉ, mình cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy thành quả, dù mệt mỏi.
Từ đó, mỗi khi nhìn "tấm bảng tình yêu", tôi nhớ phải trân trọng những gì đã qua để có được hiện tại và tương lai. Hoàng Anh và Hải Yến có tình yêu đẹp kéo dài 2 năm trước khi cưới. Thực sự, những ông chồng công khai yêu vợ như Hoàng Anh ngày nay rất hiếm. Hải Yến ở Hạ Long, cách nhà tôi 3 giờ xe. Những ngày đầu mới cưới, vợ thường khóc nhớ nhà, và tôi quyết tâm luôn bên cạnh, chia sẻ việc nhà và cùng nhau gặp gỡ bạn bè. Mỗi khi về Quảng Ninh, nhìn vợ háo hức, tôi cũng thấy vui. Nhiều cô gái ao ước có một người chồng tâm lý và yêu thương như tôi.
Bạn có thấy tự hào về nhận xét này không? Mình nghĩ đó là điều bình thường. Chỉ cần cả hai biết nhường nhịn và yêu thương nhau, mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Đàn ông thời nay đã tiến bộ hơn, không còn gia trưởng nữa. Nếu thật lòng yêu thương, mọi điều trong tiểu thuyết ngôn tình sẽ trở thành hiện thực. Mình thích làm chồng hơn, vì trách nhiệm là thước đo của đàn ông. Đảm bảo gia đình hạnh phúc là điều quan trọng nhất, và mình còn nhiều điều cần cải thiện. Kỷ niệm lãng mạn nhất mình dành cho vợ có lẽ là khi mới yêu, dù không quá lãng mạn.
Vào một chiều mưa tháng 7, Hải Yến tan làm và chuẩn bị về Quảng Ninh. Do trời mưa và tối, cô nhầm xe về Bắc Ninh - quê mình - và ngủ thiếp đi. Trong khi đó, tôi đang đi liên hoan với cơ quan thì nhận được tin.










Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/chuyen-anh-chong-dep-trai-than-tuong-vo-khien-nhieu-nguoi-nguong-mo-20150601091345243.chn